Trong những ngày qua, phòng chống dịch là công việc lớn lao nhất trong đại dịch Covid-19 này. vì vậy, em xin viết một bài văn thể hiện mong muốn của mình trong những tháng này sắp tới .
Bác sĩ- những chiến sĩ áo blouse trắng, họ là những người hi sinh quyền lợi của mình trong mùa dịch, cả ngày mặc đồ bảo hộ chăm sóc bệnh nhân trong khu vực cách ly. Có những người ở tuyến đầu chống dịch còn chẳng có đủ thời gian ăn uống và nghỉ ngơi, đầu tóc rối bù, mặt in vết khẩu trang. Họ phải ăn uống một cách vội vã, phải trải chiếu nằm trên nề đất giá băng, phải hi sinh chỗ nghỉ ngơi của mình để nhường lại cho các bệnh nhân cách ly, họ phải hi sinh thời gian quý báu của mình bên gia đình và người thân để ở lại cùng đồng đội chiến đấu phòng chống dịch COVID- 19. Họ đã hi sinh rất nhiều, rất nhiều. Mặc dầu vậy họ vẫn không quản ngại nguy hiểm, dùng tất cả thời gian, sức khoẻ và tâm huyết của mình để cứu giúp bệnh nhân và tuyên truyền những cách phòng dịch hiệu quả để cộng đồng tự bảo vệ sức khoẻ cho chính bản thân họ.
Và mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ chính là mong đại dịch sớm kết thúc, người dân có ý thức hơn trong việc phòng chống dịch, để cho những y bác sĩ không chỉ ở việt nam mà trên toàn thế giới không phải vất vả, mệt mỏi vì đại dịch.
Nhớ đánh giá câu trả lời hay nhất cho mình.