Mở bài:
-Khi mình lên lớp 4 thì cái bàn học cũ không còn phù hợp nữa vì nó quá nhỏ so với vóc dáng và số lượng sách vở của mình
-Mẹ mua cho mình một cái bàn mới. Gọi là bàn nhưng thực ra nó gần giống như một góc học tập vì nó có cả bàn lẫn ghế. Ngoài ra, đi liền với bàn là một cái giá sách
Thân bài:
*Hình dáng, cấu tạo, màu sắc cái bàn:
-Bàn và ghế đều được làm bằng gỗ ván ép
-Chiều dài của bàn là: 80cm
-Chiều cao của bàn là: 68cm
-Chiều rộng của bàn là: 40cm
-Chiều dài của ghế: bằng chiều dài của bàn, 80cm
-Chiều cao của ghế: 40cm
-Chiều rộng của ghế: 24cm
-Chiều dài của giá sách: 80cm
-Chiều cao của giá sách: 50cm. Giá sách chia làm nhiều ngăn, mình có thể xếp được nhiều loại sách vở to nhỏ khác nhau. Ngoài ra, giá sách còn có chỗ để mình để được môt vài thứ đồ dùng khác
-Bàn ghế và giá sách đều có màu nâu nhạt, được quét gọn một lớp sơn bóng
*Tác dụng của cái bàn học:
-Bàn giúp mình có chỗ ngồi học thoải mái
-Giá sách giúp mình có chỗ để sách gọn gàng, có thể để được khung ảnh và một con búp bê xinh xắn
Kết bài:
-Mình luôn sắp xếp sách vở ngăn nắp mỗi khi học bài xong
-Mình lau bàn sạch sẽ để bàn luôn bền và mới