Bức thứ 2 đẹp hơn , vì :
- Màu chì đậm hơn
- Rõ nét hơn
Bức thứ 1 thì chì nhạt còn chữ kí thì đậm nên mình cảm thấy bức 2 đẹp hơn
Pic 2 đẹp hơn pic 1 vì line nó đậm và sắc nét hơn pic 1 nhưng tuy nhiên pic2 nên xoá cái màu đen đi là đc :)
Tính -8+19 (-27) ÷(-3) 4-(-13) Giúp mình nha
a; Viết các phân số lần lượt bằng 7/9 và 5/12 và có mẫu số chung là 36.b; Hãy viết 4/7 và 3 thành hai phân số đều có mẫu số chung là 7,là 14.c; Hãy viết 8 và 8/11 thành hai phân số đều có mẫu chung là 11 và 22
Bài 2:Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O).Vẽ tiếp tuyến AB,cát tuyến ADC không đi qua O(Dnằm giữa A và C).Vẽ BE là đường phân giác của tam giác BDC.Chứng minhtam giác ABE là tam giác cân. giúp mik thì mik sẽ vote 5*
Sự kiện soạn văn Ngữ VănLớp 630 điểm - 16:26:56 20/02/2021 “Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn[2], bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu câu hỏi là nêu biện pháp tự từ từ vựng và giải thích tại sao lại xác định như thế
Viết đoạn văn tả con mèo nhà em 5 dòng !
Giải giúp mình với !thanhks nhìu!❤️❤️❤️
Viết một đoạn văn ngắn (bằng tiếng anh) khoảng 60 đến 80 từ nói về style quần áo bạn nên mặc kẻ trường
giải và ngoài hưỡng dẫn cách làm nếu gặp phải lim của cos ,sin or tan, cot
Trình bày các cách xác định chiều của lực điện từ và chiều của đường sức từ đó?
Qua đoạn trích trên đường băng bay em cảm nhận được gì từ lời nhắn nhủ của tác giả ở hai câu thơ "trên đường băng sân bay mỗi đời ngươi Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh"
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến