* Lão Hạc có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp như tình yêu thương con vô bờ bến. Hiền lành, chất phác, đôn hậu, giàu lòng tự trọng.
* Đoạn văn
Lão Hạc là một lão nông nghèo khổ nhưng vẫn sáng ngời lên những phẩm chất tốt đẹp. Ông có một tình yêu thương con trai vô bờ bến. Vợ lão mất sớm, lão chỉ có một người con trai duy nhất. Nhưng vì hoàn cảnh nghèo khó, không có tiền cưới vợ nên đã quẫn chí bỏ đi đồn điền cao su. Từ đó, lão phải sống đơn độc một mình với cậu Vàng. Ngày qua ngày, lão vẫn luôn nhớ mong người con trai. Mong một ngày con trờ về. Cả đời lão dành dụm được một ít tiền cho con nhưng vì bệnh tật rồi lại thiên tai nên cảnh sống của lão càng khó khăn hơn. Chỉ còn duy nhất mảnh vườn, lão không muốn động vào nên đã tìm đến cái chết, một cái chết đau đớn và dữ dội. Tình yêu thương con của lão thật cảm động biết bao.