Người dẫn chuyện: Một hôm, bướm gặp ong đang lấy mật trong vườn hoa, bướm liền đến chào hỏi và bắt chuyện với ong:
Bướm: chào bạn Ong! Sao bạn chăm chỉ thế.
Ong: Có gì đâu. Đây là công việc thường xuyên của mình mà.
Bướm: À! Cậu lấy mật đi để làm gì?
Ong: Mình lấy mật về tổ, để nuôi dưỡng con và làm thức ăn cho bọn mình.
Ong: Còn cậu đến đây để làm gì?
Bướm: Mình chỉ đến đây để chơi và ngắm hoa thôi mà.
Ong: Có lúc mình thấy bạn toàn bay đi chơi, thế thì bạn chắc là không có thời gian để kiếm ăn nhỉ.
Bướm: Tưởng gì! Việc đó ngày nào mình cũng làm. Khi nào đi chơi là lại kiếm ăn luôn.
Bướm: Thế thôi nhé! Bây giờ mình phải đi đây, mình sợ làm mất thời gian của bạn.
Ong: Vậy tạm biệt cậu nhé!.