Những câu văn thể hiện bản chất của cai lệ và người nhà lí trưởng
khi đến nhà chị Dậu hắn đã đập roi xuống bàn quát: Thằng kia! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau!”. Anh Dậu vừa chết đi sống lại, hắn đâu thèm có để ý.. Chính tay hắn hôm trước đã trói gô anh rất chặt, rồi điệu ra đình cùm kẹp giữa lúc anh đang ốm nặng. Vậy mà, giờ đây, trước những lời van xin của chị Dậu mong hắn tha cho anh, hắn đáp lại bằng thái độ hết sức phũ phàng. Hành động không giống người đó đã khắc sâu vào trong lòng người đọc một chế độ độc ác mất hết nhân tính, anh Dậu mới ốm dậy nhưng bọn chúng cũng không tha.
Cai lệ là kẻ lòng lang dạ thú, vừa độc ác vừa hống hách, cậy quyền để ức hiếp những người dân lành yếu đuối,ko có đủ tiền sưu
Người nhà lí trưởng cũng giống như tên cai lệ
=> Xã hội lúc bấy giờ thật tàn nhẫn , cướp bóc của cải , luôn đóng thuế cao trong tình trạng đói kém của người dân
đặc điểm của chi dậu
- Là người có hoàn cảnh khó khăn
- Là người nông dân nghèo , luôn phải đi bán khoai để đóng sưu cho chồng vì anh Dậu bị đánh trói và bỏ đói suốt 3 ngày liền
- là một người vợ đảm đang mẫu mực luôn luôn thương chồng và con
- chị Dậu tìm đủ mọi cách để cứu chồng. Khi chồng ốm, trước hàng loạt những tiếng trống thúc thuế, chị vẫn khẩn khoản, mời chồng ăn cháo: " Thầy em cố gắng ngồi dậy húp ít cháo cho mát ruột".
- Dũng cảm bảo vệ chồng
- Lúc đầu khi bọn cường hào tới chị hạ mình van xin, lúc thì run xin khất sưu, lúc thì thiết tha xin chúng xem lại.
- Lời nói của chi một ngày một tăng lên khi mới đầu bảo ông với cháu,lúc sau bảo tao với mày
=> Là một người phụ nữ có tình cảm yêu chồng sâu sắc , luôn luôn đứng trước mọi gian nan để cứu chồng
--Answered by phungtrunghieu09--