TÌnh mẫu tử là tình cảm đẹp, thiêng liêng nhất trên thế gian này. Đó là những yêu thương, quan tâm của con gái dành cho mẹ và sự hi sinh vô bờ của mẹ với con. TÌnh mẫu tử với những biểu hiện rất đỗi thân quen, gần gũi. Sẽ chẳng thể nào có tình cảm nào đẹp hơn những gì con cái dành cho mẹ cũng như yêu thương của mẹ với con. Có thể nói, tình cảm này mang sức mạnh lớn lao giúp con người vượt lên khỏi những khó khăn, khổ đau trong cuộc sống. Và nó là niềm tin mãnh liệt giúp mỗi người đứng lên trên bờ vực của đau thương. Cậu bé Hồng, mẹ Hồng, ngòi bút xúc động của Nguyên Hồng nói cho ta về tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý. Và chính trong cuộc sống thường nhật này, trong những bộn bề lo toan thậm chí là những lọc lừa tăm tối, ta càng thêm trân trọng tình cảm đẹp này và gìn giữ tình mẫu tử đáng trân, đáng quý!