Trong đờ sống tình cảm của con người, có lẽ một trong những tình cảm cao đpẹ và thiêng liêng nhất ấy chính là tình mẫu tử. Tình mẫu tử là tình yêu người mẹ dành cho đứa con của mình, kể từ khi đứa con ấy chưa tượng hình đến lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay. Đó là thứ tình cảm vô điều kiện, mẹ không mong sẽ được đền đáp mà chỉ mong con được khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc. Để xứng đáng với những gì mẹ đã hi sinh, người con phải có trách nhiệm đối với cha mẹ. Trước hết, người con nên nhận thức được công lao trời bể của mẹ để từ đó có những suy nghĩ, hành động đúng đắn nhất. Đồng thời con cái cũng nên có hiếu với cha mẹ. Đó không phải là những gì lớn lao mà là những điều nhỏ bé, làm mẹ vui lòng. Bài thơ đã có câu thơ rất hay thể hiện tấm lòn của 1 người con chí hiếu rằng "Tôi hoảng sợ, ngày bàn tay mẹ mỏi/ Mình vẫn còn một thứ quả non xanh".Những hành động trái với lương tâm như không quan tâm,báo hiếu khi cha mẹ về già,bất hiếu:cãi lời cha mẹ... là những hành động đnags phê phán. Vì vậy, mỗi người hãy yêu thương mẹ nhiều hơn, trân trọng công lao, sự hi sinh của mẹ, trưởng thành để mẹ không phảiquá bận tâm hay lo lắng.