The festival I attended was the boat racing festival. At that festival, everyone will be able to join and race to the finish with their own abilities. The boat race is long and far away but also makes everyone feel happy. Everyone is equipped with life jackets, lifeboats if anyone falls. This is an unequal race, everyone wants to win so this race I feel it's faster. Go to the finish line! The first team has returned. The other teams also followed in droves. After that race, everyone regretted it, but everyone felt even happier. This is a festival that I feel happiest and remember the most.
Dịch:
Lễ hội mà em đã tham dự là lễ hội đua thuyền. Ở lễ hội đó, mọi người sẽ được tham gia và đua thuyền về đích bằng chính thực lực của mình. Cuộc đua thuyền rất dài và xa nhưng cũng khiến cho mọi người cảm thấy vui. Mỗi người đều được chuẩn bị áo phao, phao cứu hộ nếu có người nào bị ngã xuống. Đây như một cuộc đua không cân sức, ai cũng muốn chiến thắng nên cuộc đua này em cảm thấy nó nhanh hơn. Về đích! Đội đầu tiên đã về. Những đội khác cũng lũ lượt theo sau. Sau cuộc đua đó, ai cũng tiếc nhưng mọi người cảm thấy vui nhiều hơn. Đây là một lễ hội mà em cảm thấy vui và nhớ nhất.
Đây là bài mik tự lm
Chúc bn học tốt!!