Đề bài: Now write a short paragraph about the festival you attended.
- Dịch: Bây giờ hãy viết một đoạn văn ngắn về lễ hội mà bạn đã tham dự.
Bài làm:
Festival! That's something I'm very interested in. But the more lively the festival, the more I like it. One of those festivals is "Phu Dong Health Festival". When I joined, I was quite excited partly because of its elegance and partly because of its fun. There, there are many games such as: long jump, chess, racing, .... I choose for myself a subject to participate in the competition, which is "long bounce". When the opening ceremony began, the sound of excitement resounded in the sky. How many students are very excited about this ceremony! The school superintendent is our guide to the rules and will be the grader. When starting, the top students try to jump as far as possible! Since my skill and agility are also quite good, I got third place this round! I'm so happy this festival is held at my school!
Dịch:
Lễ hội! Đó là thứ tôi rất là hứng thú. Nhưng lễ hội càng sôi động, tôi càng thích. Một trong những lễ hội đó là " Hội khỏe Phù Đổng " . Khi tham gia, tôi khá là thích thú bởi một phần vì độ sang trọng của nó và một phần khá là vui nhộn. Ở đó, có rất nhiều trò chơi như: Bật xa, cờ vua, chạy đua,.....Tôi chọn cho mình một bộ môn để tham gia thi, đó là " bật xa ". Khi bắt đầu khai mặc, tiếng sôi nổi vang lên ngút trời. Bao bạn học sinh rất hứng thú với buổi lễ này! Cô tổng phụ trách trường là người hướng dẫn cho chúng tôi luật lệ và sẽ là người chấm điểm. Khi xuất phát, tốp tốp học sinh cố gắng bật xa nhất có thể! Vì kĩ năng và độ nhanh nhẹn của tôi cũng khá tốt nên tôi đã đạt giải ba trong đợt này! Tôi rất vui khi lễ hội này tổ chức ở trường của tôi!
Xin hay nhất - `Nocopy!`