“Ông không thể về cái làng ấy được nữa. Về bây giờ ra ông chịu mất hết à? Không thể được! Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù. Ông lão ôm thằng con út lên lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó, khẽ hỏi: -Thế nhà con ở đâu? -Nhà ta ở làng chợ Dầu. …Ông lão ôm khít thằng bé vào lòng, một lúc lâu lại hỏi: -À thầy hỏi con nhé. Thế con ủng hộ ai? Thằng bé giơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt: -Ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh muôn năm! Nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má Câu 1(0,5đ). Đoan văn trên trích trong văn bản nào? Của ai?Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Câu2( 0,5đ). Đoạn văn trên ông Hai đã vi phạm phương châm hội thoại nào?Vì sao? Câu(3,5đ).Cảm nhận của em về nhân vật ông Hai trong truyện bằng một đoạn văn tổng phân hợp (10-12 câu)trong đoạn có sử dụng câu bị động và thành phần tình thái.(Chú thích) Câu 4(1,5). (Liên hệ với một tác phẩm khác cùng viết về người nông dân và chỉ rõ được nét mới của Kim Lân trong truyện “Làng”

Các câu hỏi liên quan