* ANSWER THE QUESTION:
To Anna,
Hello. I am Crishy. How are you these days? I'm still healthy. I have a funny story to tell you. I saw an ad in my local newspaper: Around the World - Travel Contest. You know, I love going on adventures everywhere and luckily that competition is in need of one person in the small group. I was recruited to go on that trip. So happy. The trip helped me improve and broaden my understanding; improve his health; make yourself smarter; Discover many interesting things. That's why I love traveling around the world. After some travelling, I also learned some useful skills: learning the local language to be able to communicate easily, always carrying necessary items such as first aid kit, medicine for colds, fever .. ., ...Last time I experienced snow climbing. During the snow climbing session, I have learned an experience that during the climbing, you must not carry heavy things, only bring the necessary things for yourself. body, too heavy, you may get tired, unable to continue and give up. I failed that trip, as well as adding to my knowledge. Even so, next time I will continue to try to conquer that mountain.
Thank you for reading this letter of mine.
Goodbye.
Crishy.
* Bản dịch nếu cần:
Gửi Anna,
Xin chào. Tôi là Crishy. những ngày nay bạn như thế nào? Tôi vẫn khỏe mạnh. Tôi có một câu chuyện vui muốn kể cho bạn nghe. Tôi thấy một quảng cáo trên tờ báo địa phương của mình: Vòng quanh thế giới - Cuộc thi du lịch. Bạn biết đấy, tôi thích đi phiêu lưu khắp nơi và may mắn là cuộc thi đang cần một người trong nhóm nhỏ. Tôi đã được tuyển dụng để đi trong chuyến đi đó. Rất hạnh phúc. Chuyến đi đã giúp tôi nâng cao và mở rộng tầm hiểu biết của mình; cải thiện sức khỏe của mình; làm cho mình thông minh hơn; Khám phá nhiều điều thú vị. Đó là lý do tại sao tôi thích đi du lịch khắp thế giới. Sau một vài chuyến du lịch, tôi cũng học được một số kỹ năng hữu ích: học tiếng địa phương để có thể giao tiếp dễ dàng, luôn mang theo những vật dụng cần thiết như túi sơ cứu, thuốc cảm, sốt ..., ... Lần trước tôi đã trải nghiệm leo tuyết . Trong buổi leo tuyết, tôi đã rút ra được một kinh nghiệm là trong quá trình leo núi, bạn không được mang đồ nặng, chỉ nên mang theo những thứ cần thiết cho bản thân. cơ thể, quá nặng, bạn có thể bị mệt mỏi, không thể tiếp tục và bỏ cuộc. Tôi đã thất bại trong chuyến đi đó, cũng như bổ sung thêm kiến thức cho mình. Dù vậy, thời gian tới tôi sẽ tiếp tục cố gắng chinh phục ngọn núi đó.
Cảm ơn cậu đã đọc bức thư này của tôi.
Tạm biệt.
Crishy.