Phải chẳng làm một việc gì thật to lớn cho tổ quốc mới là yêu nước?
- Được vinh danh có tên trong danh sách những người giúp xây dựng đất nước, điều đó thật sự rất tự hào vì đã làm được một việc to lớn để xây dựng, bảo vệ tổ quốc
- Được khắc tên lên bia công ơn thật sự là một vinh dự cực kì to lớn!
- Nhưng làm được một việc gì to lớn mới thể hiện được tình yêu đấy nước chăng? Không hề!
- Trong chúng ta luôn có tình yêu nước, muốn được cống hiến hết mình vì tổ quốc. Chúng ta mong sẽ làm được điều gì đó cho đất nước của mình. Nhưng có lòng yêu nước thôi là cũng đủ rồi! Nó sẽ giúp ta vượt lên mọi tất thảy gian nan, khó khăn và thách thức để đến được thành công. Vậy nên, không phải lòng yêu nước là phải làm một cái gì đó, một công việc to lớn nào đó thì mới là yêu nước.
Nl: Tổ quốc cũng là đất nước nha bn, bn thay tổ quốc bằng từ đất nước cx đc ạ ^^
Tham khảo ạ ^^
$@Gloria$