Phần 1.
C1.
a. Biểu cảm
b. PCNN sinh hoạt
C2. làm sao để sống một cuộc đời thật đơn giản, nhưng vẫn đủ đầy, hạnh phúc.
C3.
Từ chuyện lớn như kinh doanh một cách đơn giản (thu nhập đủ sống) cho đến chuyện nhỏ như nấu ăn một cách đơn giản (nhưng vẫn ngon miệng) và rồi cả những chuyện nhỏ tí xíu như đơn giản hóa việc tấm táp bằng cách bỏ không dùng sữa tắm, xà phòng.
C4.
Cuộc sống của chúng ta đã có rất nhiều khó khăn, vất vả vậy nên tôi đồng ý với ý kiến của Phi Tuyết là nên đơn giản hóa cuộc sống cho riêng mình. Nếu chúng ta cứ quan trọng hóa một việc, một vấn đề nào đó chẳng phải sẽ càng làm cho cuộc sống thêm mệt mỏi sao. Vậy tại sao không thử đơn giản hóa mà làm cho mình hạnh phúc. Hãy thử và tự cảm nhận điều đó nhé.
Phần 2.
Con người chúng ta luôn sống trong sự bộn bề của công việc, của cuộc sống. Vậy làm thế nào để hạnh phúc là điều mà nhiều người rất quan tâm. Tác giả Phi Tuyết đã đặt ra một câu hỏi “Một trong những câu hỏi quan trọng là làm sao để sống một cuộc đời thật đơn giản, nhưng vẫn đủ đầy, hạnh phúc”. Đây là điều khá khó với mọi người cũng như tất cả chúng ta. Chúng ta cũng nghĩ cuộc sống thật đơn giản, bình dị đừng vì việc gì cũng phải quan trọng hóa vấn đề lên thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hạnh phúc đến với ta từ những thứ rất đỗi quen thuộc hãy nhìn mọi việc bằng con mắt đơn giản sẽ khiến ta thanh thản. Chảng hạn, như trong thời gian Covid-19 này thì việc ở nhà làm những món ăn mình thích, tập một bài thể dục để thư giãn cơ thể, hay là gửi những lời yêu thương đến với những người thân trong gia đình. Đó chính là những điều đơn giản mà thấy rất đầy đủ và hạnh phúc. Hãy thử sống một ngày cho chính bản thân mình làm cho bản thân mình hạnh phúc chắc chắn không khó đâu.