Phân tích câu sau :
Trong sau thẳm trái tim mỗi người đều có một bóng hình , không phải người yêu , cũng chẳng thể làm bạn. Thời gian trôi qua đi , không còn liên quan đến việc thích hay không thích nữa , nhưng cứ mãi nhớ đến như một thói quen và rồi luôn mong người đó mọi sự tốt đẹp
Có thể hiểu một cách đơn giản, ai cũng có thể rung động trước người nào đó, không phải người yêu, cũng chẳng thể làm bạn vì vốn dĩ nó chỉ là thứ tình cảm đơn phương, không thể với được với họ, cũng chẳng thể làm bạn bởi đâu ai muốn làm bạn với người mình yêu. Khi rung động rồi, mọi suy nghĩ, hành động sẽ luôn hướng về người đó. Bây giờ mình thế này nhưng lại cố gắng hoàn thiện bản thân tốt đẹp hơn để xứng với họ. Nó tạo thành một thói quen khó thể bỏ. Khi đã quá cố gắng, thứ tình cảm ấy không được đáp lại thì nó sẽ mờ nhạt dần, chẳng còn quan tâm là thích hay không nữa. Dù đã biết không còn gì cả thì những hành động đã từng làm đã thành thói quen và rồi luôn mong sự tốt đẹp đến người đó vì nghĩ rằng giờ chỉ là người cũ, dù gì cũng mong họ tốt đẹp là được
#tm.dan
sai bạn có thể báo cáo