Khổ thơ đầu cho ta thấy :
+) Người tù như đang sống lại cái cảm giác nóng bỏng của mùa hè qua âm thanh rộn rã của "tiếng ve ngân" giữa bóng mát rượi của vườn râm
=> Người tù như ngửi được hương thơm nồng nàn của "lúa chiêm đang chín", như nếm được vị của " trái cây ngọt dần". Những từ "đang, dần" dùng rất hay để diễn tả sức sống động bên trong cảnh vật -> Tất cả gợi lên một cuộc sống ấm no, thanh bình
- Tổng quát :
+) Các từ chỉ sự vận động của thời gian ( đang chín, ngọt dần), sự mở rộng của không gian( càng rộng, càng cao), sự náo nhiệt của cảnh vật( đôi con diều sáo lộn nhào từng không) . Tất cả gợi ra 1 mùa hè tràn đầy sinh lực
+) Điều độc đáo là tất cả những cảm nhận ấy hiện lên trong tâm tưởng của nhà thơ qua âm thanh tiếng tu hú. Những cảnh sắc đẹp đẽ của mùa hè cho ta thấy trí tưởng tượng hết sức phong phú của nhà thơ. Đó là mùa hẹp đẹp đẽ, là khung trời tự do tràn đầy sức sống