chúng ta cần phải sống vì nhân loại và bảo vệ môi trường sống sao cho sạch sẽ và bảo vệ môi trường sống sao cho xanh sạch đẹp tại sao cúng ta ko tự hỏi là vì sao phải bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta bởi vì chúng ta đang ở trong trái đất vậy nên chúng ta phải giữ vệ sinh nơi công cộng và giữ trật tự nơi mình đang sống làm cho trái đất càng trở nên sạch, ngày nay trái đất đang nóng lên vì biến đổi khí hậu làm cho mẹ thiên nhiên nổi giận gây ra bao thảm họa cho trái đất như bão, mưa, động đất, cháy rừng, sạt lở đất,lũ ống, lũ quét chính vì vậy chúng. cúng ta cần phải có biện pháp cụ thể để bảo vệ môi trường sống của chúng ta ví du như phủ xanh đồi trọc và .... hay chỉ có nhưng vấn đề nhỏ tại các trường tiểu học như một số trường học chỉ dọn ở nhưng nơi mà thầy cô thấy đẹp nhất.Còn những nơi ko ai chú ý đến tới thì không dọn.Chỉ khi có thấy cô và sở giáo dục về thì mới chịu dọn.Mà lại còn bắt học sinh dọn thật sạch mà lại cog không còn một hạt bụi nào nữa.Đấy các bạn xem có mất bao nhiêu là thể diện không mà thầy cô lại làm chuyện như vậy.Tuổi học như tôi mỗi khi đi học là tôi không dám đi vệ sinh bởi vì nhà vệ sinh rất bẩn.Có rất nhiều lần tôi cũng đã dọn sạhj nhưng chả ai biết giữ gìn vệ sinh cả.Cứ đi là không dọn rồi giấy rác cứ vất tùm lum ra đất rồi gây nên ôi nhiễm không khí .Cũng như bao ngươi khác tôi xin cảnh báo các bạn không được xả rác ra nơi công cộng thâm chí là ở nhà cúng ta cũng phải phát huy. Hãy cố gắng vì một trái đất xanh sạch đẹp,