- Cảm nghĩ về cụ Bơ - men
Cụ Bơ - men là một hoạ sĩ già suôt 40 năm nay , cụ luôn mong ước vẽ một kiệt tác nhưng chưa thực hiện được. Cụ sống ở tầng dưới trong căn hộ tồi tàn. Cụ rất yêu quý và lo lắng cho hai cô hoạ sĩ . Khi biết Giôn- xin bị bệnh nặng và tuyệt vọng đặt sự sống của mình vào chiếc lá ngoài cửa sổ , cụ vô cùng lo lắng. Ngày trong đêm mưa to gió lớn , cụ đã ra ngoài vẽ chiếc lá cuối cùng . Kiệt tã của cụ đã giúp Giôn-xi nhận ra gái trị cuộc sông và có niềm tin vào cuộc sống. Nhờ vậy mà Giôn- xì hồi phục nhanh và sớm khoẻ lại. Nhưng cụ Bơ- men đã chết vì sưng phổi nặng .Chiế lá cuối cùng rất xứng đáng là một kiệt tác đặc sắc.
- Gọi " Chiếc lá cuối cùng" là một kiệt tác vì :
+ Đem lại sự sống , niềm lạc quan , tin tưởng vào cuộc sống cho Giôn - xi
+ Thể hiện tình yêu thương lớn lao của cụ Bơ- men dành cho cô hoạ sĩ
+ Thể hiện tài năng của cụ Bơ - men
Cho mik ctlhn nha