Qua văn bản "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình" em cảm nhận được cái tác hại khủng khiếp của chiến tranh hạt nhân. Em vô cùng căm ghét những kẻ thù hiếu chiến, vì mục đích cá nhân mà đã gây ra cái đau khổ cho con người và đã phá huỷ cái thành quả của nhân loại đã hằng ngày xấy dựng nên. Bởi chiến trang hạt nhân là 1 mỗi hiếm hoạ đe doạ loài người và Trái Đất nhưng đồng thời ta cũng trân trọng cảm ơn nhà văn mac két về cái tham luận đầy tính nhân văn này. Mặc dù ông đã chỉ ra cái tội ác của chiến tranh hạt nhân để mọi người thấy đc mà cùng nhau đoàn kết ngăn chặn nó . Ông còn đem đến cho mọi người 1 cái niềm tin vào sự phát triển của khoa học hiện đại nhưng fải mang tính nhân văn , fải giúp cho con người cải thiện đời sống tốt hơn . Và nếu như tất cả chúng ta có 1 tình cảm yêu chuộng hoà bình thì chúng ta vẫn có thể đẩy lùi và ngăn chặn chiến tranh hạt nhân.
Xin ctrlhn cho nhóm a