$Tham$ $khảo$
Qua tác phẩm '' Sống chết mặc bay '' của tác giả Phạm Duy Tôn đã giúp em chứng kiến cảnh xã hội phong kiến lúc bấy giờ bị tầng lớp thống trị coi thường , chà đạp , ức hiếp , thậm chí là không quan tâm đến cảnh người dân đang trong tình thế lâm nguy , mà còn ăn chơi xa đọa , đầy rẫy những bất công , oan ức trong lòng người dân . Cụ thể , tác giả lấy bối cảnh từ câu chuyện ở làng X , phủ X , lúc nửa đêm . Người dân phải vật lộn , chống chọi với thiên nhiên , nhân nháo , dầm mưa , dãi gió , đói rét đến kiệt sức để hộ đê trong đình . Còn tên quan phụ mẫu - người chăm lo việc đắp đê , bảo vệ tính mạng cho nhân dân thì lúc này còn đang say sưa trong ván bài mặc cho người dân phải đối mặt với cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào . Chắc có lẽ , tình yêu hắn dành cho những ván bài còn quan trong hơn cả tính mạng của dân . Thế nhưng , khi đi hộ đê còn mang theo bao nhiêu là thứ ngon vật lạ , nơi ở thì vô cùng an toàn , đẹp đẽ còn có cả người hầu bài , sung sướng , xa hoa biết bao ! Đỉnh điểm , lúc đê vỡ tên quan ấy còn không suy nghĩ để tìm cách cứu đê mà còn quát mắng , đổi hết tội lỗi lên đầu con dân . Từ đó , ta thấy được sự vô cảm của tên quan phụ mẫu đã giết hết cả hàng nghìn người đáng thương vô tội , không nơi chôn ở ngoài kia . Người sống thiếu trách nghiệm đáng để mọi người kiện trách , rạch bỏ bộ mặt tàn nhẫn , đại diện cho người cầm quyền lúc bấy giờ .