Sau khi học văn bản "Bàn về đọc sách" của tác giả Chu Quang Tiềm, em đã đúc rút được cho mình những bài học quý báu và sâu sắc. Đầu tiên, em nhận thức được việc đọc sách là một cách tiếp nhận tri thức thông minh trong thời đại bùng nổ về cách mạng và khoa học. Với lượng kiến thức khổng lồ từ nhân loại, bất cứ ai muốn tiến bộ và thành công đều cần phải có nền tảng kiến thức vững chắc. Và đọc sách chính là cách mà mỗi người trang bị cho mình kiến thức mà mình còn khuyết thiếu, hay nói cách khác, đọc sách chính là trang bị vũ khí cho bản thân trên con đường vươn tới thành công. Sách chứa đựng tinh hoa nhân loại, tâm huyết của những con người tài năng trên khắp thế giới. Có những người vẫn còn sống nhưng cũng có những người đã mất, và toàn bộ tài năng và tâm huyết của họ được đúc kết trong những cuốn sách ấy. Thứ hai, em nhận thức được một cuốn sách tốt giống như 1 người bạn hiền. Một cuốn sách tốt sẽ đồng hành cùng người đọc trên mọi nẻo đường vươn tới thành công. Sách tốt, sách hay không những giúp chúng ta thanh lọc tâm hồn mà còn giúp chúng ta tăng vốn trí thức. Và hơn nữa, việc phân biệt được sách tốt và sách xấu cũng là một kỹ năng mà người đọc nên có để tránh mua phải sách xấu, sách kém chất lượng. Thứ ba, điều mà em rút ra được từ văn bản đó là phương pháp đọc sách hiệu quả. Việc đọc sách cũng cần có phương pháp vì nếu chúng ta đọc chậm từng quyển một thì ko đọc được nhiều mà nếu đọc nhanh mà ko nắm được nội dung thì cũng coi như vô ích. Chính vì vậy, việc đọc sách nhanh mà vẫn nắm được nội dung chính là phương pháp quan trọng đối với bất cứ ai ham học và ham đọc. Tóm lại, qua văn bản, em thấy việc đọc sách cần được tiến hành như ăn uống hàng ngày nếu muốn hiểu biết và chạm tới thành công trong đời.