Qua bài "Chuyện chức phán sự đền tản viên", em nhận thấy trong xã hội hiện nay có rất nhiều người anh hùng mang phẩm chất giống như nhân vật Ngô Tử Văn. Tiêu biểu như những người áo lính cụ Hồ. Họ luôn đấu tranh cho công lý, cương trực, dũng cảm chống lại cái xấu, các ác để đem lại hòa bình, độc lập cho dân tộc. Thật vậy, nhờ có những người anh hùng ấy mà cuộc sống thêm tươi đẹp biết bao. Ấy thế mà đâu đây vẫn còn tồn đọng những "anh hùng rơm", "anh hùng bàn phím". Chỉ dám nói mà không dám làm, chỉ dám ẩn sau những bàn phím để phán xét, ca ngợi về bản thân. Hay như những kẻ thấy ác mà không biết diệt. Thật là đáng xấu hổ! Chính vì vậy, mỗi chúng ta đặc biệt là thế hệ thanh niên hãy không ngừng học tập, phấn đấu, cố gắng hết sức mình để trở thành những người anh hùng của đất nước.