Nếu có ai hỏi em yêu ai nhất trên thế gian này? Chắn chắn câu trả lời của em sẽ là mẹ.
Mẹ em là một quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam. Vì thường xuyên phải diễn tập và ra thao trường mà nước da của mẹ rám nắng màu lúa mạch. Dù là quân nhân luôn bận rộn với những ca trực ở đơn vị nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, mẹ sẽ dạy em làm văn, học toán... và nấu những món ăn ngon cho cả gia đình.Ở mẹ, em học được tinh thần lạc quan trước những khó khăn trong cuộc sống và luôn nở nụ cười trên môi dù huấn luyện có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa. Đối với em mẹ luôn là người đẹp nhất trên đời. Em mong mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, vui vẻ, yêu em như vậy. Em sẽ chăm ngoan, học giỏi để cố gắng trở thành một người quân nhân mạnh mẽ, dũng cảm như mẹ.