Việc học có vai trò vô cùng quan trọng trong cuôc sống của mỗi người. HỌc là tiếp thu, trau dồi, rèn luyện kiến thức. Học không phải câu chuyện ngày một ngày hai mà diễn ra lâu dài, thường xuyên thậm chí là cả đời. Học giúp ta phát triển bản thân. Nó đến từ kiến thức, kinh nghiệm ta có được từ lời dạy của thầy cô, của sách vở, của cuộc sống. Thông qua hành trình học nhọc nhằn, con người có cho mình kinh nghiệm, trải nghiệm để vươn lên trong cuộc sống và tốt hơn mỗi ngày. Chỉ có học ta mới làm được nhiều mình mơ ước, khao khát và thay đổi được cuộc đời của chính mình. Không học mà chỉ ngồi đó chờ đợi người khác giúp đỡ, ta sẽ mãi mãi không thành công cũng như không biết được đâu mới là con dường đi đúng đắn của bản thân. Có học, có trải nghiệm, có nỗ lực thì mới thành công và là mình. Có ai không học mà thành tài? Từ Bác Hồ, từ những người tài giỏi cho đến người bình thường, ai cũng cần học để tốt hơn mỗi ngày. Chúng ta hãy : HỌc, học nữa, học mãi bạn nhé!