Qua câu nói : Cái ấn tượng khắc sâu mãi trong lòng môth con người về cái ngày " hôm nay tôi đi học ấy, mẹ muốn nhẹ nhàng, cẩn thận, tự nhiên ghi vào lòng con, em hãy viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của mình về tấm lòng của ngươid mẹ trong đoạn văn.
Gợi ý
Câu văn số 1 :câu văn mở đoạn nêu vấn đề
Câu văn tiếp theo:phát triển
Câu văn số 2: Mẹ đã làm gì vào đêm trước ngày khai trường của con ?
Câu văn số 3,4: Mẹ có tâm trạng gì vào đêm trước ngày khai trường của con.
Câu văn 5,6: Mẹ giãi bày tình cảm đó như thế nào?
Câu văn số 7: Khẳng định tình yêu của mẹ dành cho con
Câu văn kết:......
Giúp với cần gấp