Ở bài văn bánh trôi nước , tôi có thể thấy người phụ nữ xưa thường toát lên vẻ đẹp mà không gì sánh được,tuy vậy thân phận và cuộc đời của những người phụ nữ xưa lại vô cùng nhỏ bé, long đong và lận đận khi"bảy nổi ba chìm với nước non" "rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn ".Tuy nhiên , ngày nay người phụ nữ có còn như như thế không có còn như thế không?Phụ nữ được coi là phái đẹp và trong xã hội hiện đại họ ngày càng có địa vị và chỗ đứng. Trong các bài viết về người phụ nữ Việt Nam ngày nay, người phụ nữ rất được coi trọng và càng ngày càng có quyền lực. Mỗi khi nhắc đến người phụ nữ hiện đại thì người ta sẽ luôn nghĩ đến một người phụ nữ thành công trong công việc, tự tin, quyết đoán, dám đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân.Trong xã hội hiện đại, khi mà quyền bình đẳng giới được nâng cao thì vai trò của người phụ nữ lúc này mới được nhìn nhận một cách đúng đắn nhất. Họ tự tin, chủ động, sẵn sàng cống hiến, đương đầu với khó khăn, thử thách.Theo tôi thì bất kể người phụ nữ nào ở trong bất kì xã hội nào họ đều xứng đáng được trân trọng. Và nếu như người phụ nữ Việt Nam hiện đại vẫn giữ được những chuẩn mực đạo đức của phụ nữ xưa thì thật là hoàn hảo!
NẾU CÓ THỂ THÌ BẠN VOTE VÀ CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA!