Đoạn thơ thể hiện phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đẹp đẽ trong tâm tưởng của người tù cách mạng. Bằng các biện pháp nghệ thuật đặc sắc, tác giả đã vẽ một khung cảnh thiên nhiên với những tiếng chim và sự vật đặc sắc.Khi tiếng chim tu hú cất lên thì những hình ảnh, âm thanh, màu sắc, hương vị và không gian cũng bắt đầu xuất hiện. Trong tâm tưởng của người tù cách mạng, hình ảnh lúa chiêm, trái cây, vườn râm, bắp, trời, đôi diều sáo cho thấy sự tiêu biểu của cảnh sắc ngày hè, gợi lên sự sống động, sinh sôi nảy nở của mùa hè. Tiếp theo những hình ảnh tươi đẹp là tiếng âm thanh của chim tu hú, tiếng ve ngân, đôi diều sáo để báo hiệu mùa hè đến, âm thanh vui tươi, tưng bừng, rộn rã hòa quyện vào nhau tạo thành một bức tranh sống động. Màu vàng của lúa, bắp, màu hồng của sân nắng đào, màu xanh của trời cũng được tác giả gợi lên để làm cho bức tranh thiên nhiên thêm rực rỡ, hài hòa tới mức tối đa. Giữa cánh đồng bát ngát vô tận ấy, mùa thơm của lúa và bắp và vị ngọt của trái cây làm tăng thêm sự ngọt ngào của mùa hè. Không gian của mùa hè lúc này được nhà thơ miêu tả bằng đôi diều sáo lộn nhào từng không cho thấy sự khoáng đạt, tự do mà ở nơi đó có hình ảnh đôi diều sáo vi vu như là một lời thúc giục giúp tác giả lấy lại được tinh thần và vượt lên trên hoàn cảnh của mình. Đoạn văn trên sử dụng các từ ngữ tinh tế bao gôm các động từ “chín”, “dây”, “lộn”, “nhào”, “ngân”, cặp từ hô ứng “càng….càng”, phó từ chỉ thời gian “đang” và “dần”, liệt kê, đảo ng, giọng điệu nhẹ nhàng, hình ảnh chọn lọc. . Trong tâm tưởng của nhà thơ chính là một bức tranh mùa hè đẹp đẽ, tươi thắm, lộng lẫy, thanh bình, là khung trời tự do tràn đầy sức sống, đó là sự sống đang sinh sôi, nảy nở đều đặn, ngọt ngào, đó là nhờ sự cảm nhận tinh tế của tác giả. Qua đó ta cũng thấy nhà văn có một tâm hồn trẻ trung, yêu đời, yêu cuộc sống và khao khát tự do đến cháy bỏng.