Khi nhìn thấy những thành công và những tài năng của người khác thì hầu hết chúng ta luôn cảm thấy ghen tị với họ và luôn tị nạnh với họ vì sao mình không được như họ , sao mình thấp kém không bằng họ,..... Nhưng với 1 số người họ lại cho rằng khi chứng kiến trước tài năng hay thành công của người khác ta phải cảm thấy tốt và vui mừng cho họ, họ thành công vì họ đã tự làm bằng chính sức lao động của họ , và họ luôn luôn cố gắng vậy sao họ làm được mà chúng ta lại không làm được? Điều đó rất ít người có thể nhận ra thay vì ghen ghét và tị nạnh. Qua câu chuyện bức tranh của em gái tôi đã cho chúng ta thêm 1 bài học nữa đó chính là khi đứng trước tài năng hay thành công của người khác ta phải vui mừng cho họ thay vì cứ tị nạnh.
chúc bn học tốt