Vì mải chơi mà không có sân đá bóng nên một số bạn đã bóng giữa lòng đường gây nguy hiểm cho cả người tham gia giao thông lẫn chính bản thân các bạn.Thấy vậy,có một chú đi xe máy đi qua đã khuyên và nhắc nhở,cảnh báo đến hậu quả của việc này.Các bạn đã thấy lỗi lầm của mình nên đã cùng nhau cúi đầu xuống và nói : chúng con xin lỗi chú ạ,bọn con hứa sẽ không đá bóng trên lòng đường nữa.bọn con cảm ơn chú đã nhắc nhở
Vì không có chỗ đá bóng nên các bạn bỏ qua những nguy hiểm mà đá bóng ở lòng đường , các bạn hò hét và gây cản trở các phương tiện giao thông ,thấy vậy có một chú ra nhắc nhở và nêu ra những tác hại của việc các bạn đang làm .Các bạn nhận ra và nói : chúng cháu xin lỗi chú , xin lỗi tất cả mọi người .Cháu cảm ơn chú nhắc nhở ạ