Thành Trì Huế xinh đẹp là quê tôi dù tôi không lớn lên ở đó. Tôi tự hào khi nói rằng mình là người Huế, khi lịch sử nghìn năm gắn liền Cố Đô thơ mộng vẫn còn đó. Giọng tôi không quá giống người Huế vì được sinh ra và lớn lên ở miền Nam.Tôi tự hào khi mang nửa dòng máu Huế....Văn hóa ở Huế có rất nhiều đặc trưng riêng, đủ để ai gặp cũng nhớ mãi..Những năm gần đây, các loại hình múa hát cung đình, lễ nhạc cung đình, tuồng Huế, ca Huế, ca kịch Huế và các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc thiểu số đã và đang tiếp tục được đầu tư sưu tầm, khôi phục, phát huy và phát triển, đưa vào khai thác để phát triển du lịch văn hóa...Đây là loại hình văn hóa mà tôi luôn muốn được hòa mình mỗi khi đặt chân lên mảnh đất này....Huế có rất nhiều di sản bao gồm cả phi vật. thể được UNESCO công nhận...Bao nhiêu đời chúa Nguyễn đã sinh con đẻ cái ở đây, biết bao kiến trúc điêu khắc cổ, quê hương tôi đã về bao nhiêu lần mà vẫn choáng ngợp trong những cảnh đẹp thiêng liêng, thơ mộng và tuyệt mĩ ấy.