Có một cậu bé tên là Tú không thích đọc sách, cậu nghĩ rằng sách chả để làm cái gì cả. Cậu có một người bạn tên là Hồng rất là nghèo nhưng cậu rất muốn đọc sách. Cậu ta tranh thủ từng giây từng phút một để đọc. Thấy thế Tú liền nói với Hồng:
- Hồng ơi, cậu đừng đọc sách nữa cho nó mệt. Đi chơi như tớ có phải sướng không?
Hồng đáp:
-Sách rất hay, nó giúp tớ rèn luyện sự tập trung và khả năng tư duy, phân tích,Mở rộng vốn từ vựng... nên tớ rất muốn đọc sách.
Tú nghĩ Hồng đã nghĩ quá rồi nên không bận tâm và đi chơi tiếp.
10 năm sau, Hồng là giám đốc công ty rất lớn,bên trong cậu ta giữ rất nhiều sách, tuy nhiên, cậu ta vẫn mua thêm nhiều sách khác về đọc. Còn Tú thì làm công nhân, đi gánh vác ở công trường.