Sau khi chiến thắng, Sơn Tinh chủ quan, ngạo mạn. Không rèn luyện, tập luyện mà lại rất tự hào. Mị Nương thì khổ nhọc làm việc mà không được nghỉ hơi. Ngày nào thần núi cũng ăn chơi, khoe mẻ. Vì vậy mà Mị Nương khổ sở, dân làng có phần chán nản. Dưới nước, Thủy Tinh mang lòng hận thù, ý chí quyết thắng. Mỗi ngày tâm chí trả thù càng ngày lên một mức cao. Đến một ngày đẹp trời, bỗ nghe tiếng sấm vang từ phía biển, nơi Thủy Tinh thua trận Sơn Tinh. Hoá ra Thủy Tinh đã chọn hôm nay là ngày trả thù. Mưa bắt đầu rơi, gió thổi mỗi lúc một mạnh, biển nước dâng cao. Sơn Tinh thấy vậy liền ra trận chiến đấu. Trận đấu kéo dài nhưng do một đằng kiêu ngạo mà lười tập còn một đằng thì nuôi ý chí trả thù. Trận chiến đánh được một lúc thì Sơn Tinh bắt đầu yếu thế, Thủy Tinh nhân cơ hội mà đánh thắng Sơn Tinh. Mị Nương được Thủy Tinh cướp lại rồi sống một cuộc đời hạnh phúc.
>>Chúc bạn học tốt nha