Sau khi sự việc không mong muốn ấy xảy ra. Dế mèn đã chôn dế choắt. Cậu bắt đầu đứng trước mộ rất lâu.
Mèn đã rất hối hận, buồn bã đứng trước mộ của dế Choắt một hồi lâu như tỏ sự ăn năng, rồi nói:
- Tôi thật sự xin lỗi cậu. Tôi thật sự không ngờ.... Sự trêu đùa của tôi lại hại cậu ra nông nổi này. Dế Mèn vừa khóc vừa tâm sự.
Ánh nắng ban chiều đang rội vào, làm cho nơi đây có vẻ đẹp rất kì lạ nhưng cũng rất buồn. Dế mèn nói tiếp:
- tôi biết chắc là cậu giận tôi lắm, tôi biết phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm của mình đây. Nếu như lúc đó tôi không tự mãn, cho mình là mạnh thì cậu sẽ không chết. Nếu như tôi chịu cho cậu ở chung hay giúp cậu xây nhà kiên cố hơn thì mọi chuyện đã khác. Đáng lẽ người nằm dưới đó bây giờ là tôi chứ không phải cậu. Thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm.tôi đã học được nhiều thứ, bây giờ tôi sẽ đi làm những việc có ích để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tạm biệt cậu.
Thế là dế mèn đã đi, một buổi chiều thật sự rất nhiều cảm xúc. Dế mèn giờ đây tiếp tục những chuyến phiêu lưu kí của mình và cũng không bảo giờ quên được ngày hôm ấy.