Sau khi học xong văn bản "Bài học đường đời đầu tiên", qua nhân vật Dế Mèn em đã rút ra bài học : Không nên kiêu căng, tự phụ
sau khi học xong văn bản "Bài học đường đời đầu tiên" em đã rút ra bài học cho bản thân là không nên kiêu căng, ngạo mạn nếu như vậy sẽ làm mọi người thêm ghét mình và tự rước họa vào thân.
1.Hạt gồm những bộ phận nào?Phôi của hạt gồm bộ phận nào?Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu 2.So sánh điểm khác nhau của cây lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm?
Đói cho sạch rách cho thơm Học ăn học nói học gói học mở Ăn quả nhớ kẻ trồng cây xác định câu rút gọn thành phần rút gọn trong mỗi câu tục ngữ trên Tại sao tục ngữ thường sử dụng câu rút gọn
Nêu suy nghĩ của em về câu nói cho đi là còn mãi
Nung nóng hỗn hợp A gồm fe và S một thời gian rồi để nguội thu được hỗn hợp B. Nếu cho B vào dung dịch HCl dư thu được V lít khí C có tỉ khối so với H2 là 13. Nếu đốt cháy hoàn toàn B thành Fe2O3 và So2 thì cần V' lít O2 A, tính phần trăm khối lượng các chất trong B theo V và V' b, tìm tương quan giá trị của V và V' c, hiệu suất thấp nhất của phán rứng đầu là bao nhiêu. Nêu cho hiệu suất phản ứng là 80 phần trăm, hãy tính phần trăm khối lượng của hỗn hợp B
thống kê các sự kiện tiêu biểu của phong trào Hương Khê và Yên Thế(kẻ bảng nhá)
17 div 5 bao nhiêu ạ Giúp mik vs đáng cần gấp
Trong truyện ngắn Lặng lẽ sapa . Nhân vật ông họa sĩ đã nghĩ về anh thanh niên như sau: "Người con trai ấy đáng yêu thật,nhưng làm cho ông nhọc quá. Với những điều làm cho người ta suy nghĩ về anh. Và về những điều anh suy nghĩ trong cái vắng vẻ vòi vọi hai nghìn 2600m trên mặt biển,cuồn cuộn tuôn ra khi gặp người. Những điều suy nghĩ khác trong óc người khác,có sẵn mà chưa rõ hay chưa được đúng"(lặng lẽ sa pa-Nguyễn Thành Long) Nêu rõ những điều anh suy nghĩ và những điều làm cho người ta suy nghĩ về anh trong truyện ngắn
Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi : Vừa lúc đó thì tiếng người kêu rầm rĩ, càng nghe càng lớn. Lại có tiếng ào áo như thác chảy xiết ; rồi có tiếng gà, chó, trâu, bò kêu vang tứ phía. Bấy giờ ai nấy ở trong đình đều nôn nao sợ hãi. Thốt nhiên một người nhà quê, mình mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm, tất tả chạy xông vào thở không ra lời : - Bẩm... quan lớn... đê vỡ mất rồi ! Viết đoạn văn khoảng 7 câu nêu cảm nhận về cảnh tượng đê vỡ trong văn bản có đoạn văn trên. Trong đoạn văn có sử dụng dấu chấm lửng - gạch chân và nêu rõ
6,37 x 25 0,892 x 38 72,1 x 5,7 86,5 x 32,01 8. Tìm chữ số x, biết: a) 2,x54 < 2,154 b) 3,5x9 < 3,569
sử dụng vòng lặp while do để tính T với n nhập từ bàn phím: T=1+1/2+1/5+...+1/n cho n=15;n=30
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến