Suy nghĩ của em về các nhân vật trong đoạn trích"Lặng lẽ Sapa" là:
1.Bác lái xe,vui tính dẫn chuyện làm người khác cười thì hết sức tuyệt vời.Niềm đam mê duy nhất của bác ấy là vẽ.Suốt đơi chỉ sống với vẻ.Như một quả tim khao khát những ngòi bút của cuộc đời.
2Anh thiên niên chắc là nhân vật tác giả để lại nhiều ưu ái nhất,được nhiều ấn tượng đẹp về ngoại hình riêng cả vóc dáng lẫn con người.anh có "tầm vóc bé nhỏ, nét mặt rạng rỡ". Anh sống và làm việc một mình trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2600m, quanh năm sương mù lạnh lẽoAnh còn có một tấm lòng nhân hậu cao đẹp. Anh gửi biếu vợ bác lái xe vừa ốm dậy củ tam thất. Anh tặng cô kĩ sư lên thăm "nhà " mình một bó hoa rõ to và đẹp. Anh gửi các vị khách một làn trứng để ăn trưa. Toàn là cây nhà lá vườn, nhưng đằng sau món quà ấy là cả một tấm lòng cao cả, đầy tình người. Anh là một trí thức có lối ứng xử lịch sự, ấm áp tình yêu thương
3..Cô kĩ sư trẻ được tác giả phác họa một vài nét nhưng thật duyên dáng. Cử chỉ cô "ôm bó hoa vào ngực” cô lắng tai nghe câu chuyện kể của anh thanh niên rồi trầm ngâm lặng lẽ, cô xúc động khi nhìn thấy trang sách anh thanh niên đọc để trên mặt bàn. Mới bước vào đời cô gặp anh thanh niên tựa như một tấm gương, tự soi để tự hiểu mình, nghĩ về mối tình nhạt nhẽo mà cô đã chối bỏ, "về con đường cô đang đi tới". Cô đẹp như những đóa hoa cô đang cầm trên tay.
Mik chỉ phân tích được vậy thôi!
Cho mik câu trả lời hay nhất nhé!