Chiến tranh tàn phá mọi thứ , nó cướp đi sinh mạng , cướp đi nhà cửa ruộng đồng của chúng ta . Chiến tranh còn để lại nhiều nhiều dấu ấn khiến mọi người không khỏi sợ hãi và sợ sệt như Mác- Két đã nói :"Chạy đua Vũ Trang đi ngược lại lí trí của con người mà còn đi ngược lại lí trí của tự nhiên"chạy đua vũ trang là cuộc chiến đấu với rất nhiều vũ khí và thường các quốc gia phải bỏ một số tiền rất lớn để phục vụ cho việc đấu tranh , chạy đua vũ trang. Lí trí là khả năng nhận định về những việc mình đã làm , khả năng tư duy một cách lô-gíc , có khoa học . Vậy tại sao ông lại nói " chiến tranh đi ngược lại lý trí của con người và thiên nhiên" ? Vì lý trí của con người chúng ta là lúc nào cũng được hòa bình , mọi người sống vui vẻ , hạnh phúc vậy mà chiến tranh lại đi ngược lại nó khiến người dân có cuộc sống đói cực , chiến tranh vơ vét tiền của mọi người khiến họ ngày càng đói khổ. Chiến tranh làm cho thế giới không hòa bình đó là điều mà con người không muốn vì vậy nó mới đi ngược là lí trí của con người. Chiến tranh tàn phá nhân loại phải tàn phá thiên nhiên và đi ngược lại với lý trí của thiên nhiên . Chúng ta loài người cũng bắt đầu tự thiên nhiên , vạn vật đều bắt đầu về thiên nhiên vì vậy nếu cứ tàn phá thiên nhiên , tàn phá loài người như thế thì thế giới này sẽ đi về con số không và mọi người sẽ chẳng thể sống yên ổn được. Chiến tranh là thứ rất đáng sợ vì vậy chúng ta phải cố gắng học thật giỏi để có thể gây dựng đất nước hòa bình với không chiến tranh.
@Chúc bạn học tốt nhé !