"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con"
Câu ca dao ca ngợi công cha mẹ to lớn, sâu nặng, thấm thía vô cùng. Cha mẹ đã sinh ra, nuôi dưỡng, dạy cho ta nên người. Người cha thức khuy dậy sớm, nai lưng làm việc vất vả, lo cho con có cơm ăn, áo mặc, được dạy dỗ, học hành đàng hoàng như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Còn những lời ru sớm hôm của người mẹ, con nào có thể quên. Những đêm con ốm, cha mẹ lo lắng, những khi con ngoan, cha mẹ tự hào. Thật sự là vậy, công cha mẹ kể không thể hết. Vì thế mà nhân dân ta có biết bao câu ca, bài hát ca ngợi công ơn cha mẹ.