Qua cuộc chiến tranh thế giới thứ 2,em cảm thấy rằng các nước đế quốc chỉ vì lợi ích cá nhân thôi mà đã khiến cho nhân dân đất nước họ nói riêng và nhân loại nói chung phải chịu những sự đau khổ,mất mát về kinh tế,của cải,người thân.Người Do Thái ở châu Âu trong những ngày chiến tranh thì lo sợ,sợ hãi trước sự truy lùng của quân phát xít.Ở Nhật,Mỹ thả bom nguyên tử vào Hiroshima và Nagashaki khiến cho hai thành phố đổ nát,người chết đau đớn,người sống thì đau buồn vì mất người thân,chưa hết,do ảnh hưởng của bom nguyên tử nên đã để lại những di chứng cho nạn nhân Nhật Bản lẫn đời sau của họ.Tại Việt Nam,Nhật bắt dân ta "nhổ lúa trồng đay" khiến nhân dân không có gạo mà ăn.Kết quả,có khoảng 2 triệu người Việt bị chết do đói.Hậu thế chiến,Các nước trên thế giới vẫn phải trải qua các cuộc chiến tranh lớn nhỏ,người dân sống trong cảnh lầm than.Như vậy,qua cuộc thế chiến này,nhân loại cần phải biết tìm ra giải pháp để tháo gỡ xung đột,đừng chỉ vì lợi ích cá nhân mà nổ tiếng súng khiến cho nhân dân khổ đau,cả thế giới phải hoà bình và chung sống với nhau.Nếu chiến tranh thế giới vẫn còn,đó sẽ là nền tảng để nhân loại tuyệt chủng.