Các bạn trẻ ngày nay chắc đã không còn xa lạ gì với cái tên đầy quen thuộc - Thạch Sanh. Thạch Sanh là một chàng thanh niên mồ côi cha mẹ, với tính cách hòa đồng, dễ mến, anh được mọi người xung quanh vô cùng yêu mến, không những thế, anh còn rất chăm chỉ. Dù cho cuộc sống khó khăn, nhiều cạm bẫy, anh vẫn chăm chỉ lên rừng đốn củi đổi lấy gạo sống qua ngày. Tuy nhiên vì dễ tin người, anh đã rơi vào bẫy của hai mẹ con nhà Lý Thông độc ác, tại đây, anh bị họ lừa hết lần này đến lần khác nhưng anh vẫn luôn tin tưởng và coi họ như người nhà của mình. Phải nói rằng Thạch Sanh chính là đại diện cho công lý, ánh sáng và hòa bình khi đã cứu được công chúa, thành công dẹp loạn từ 18 nước chư hầu và khiến họ phải nể phục khi mời họ ăn cơm ở trong cái niêu thần không bao giờ hết.