Tôi từ nhỏ đã có rất nhiều bạn bè vì tính cách vui tính hoạt bát của tôi.Nhưng bao nhiêu đứa bạn không hiểu sao tớ lại thân với bạn trường nhất lúc còn nhỏ chúng tôi lúc đó chắc khoảng hai tuổi chăng,nhưng trường cao hơn tôi rất nhiều ,khi đứng gần trường mình như người khác cậy nhưng không sao những vật cao không với tới được tôi có thể nhờ nó lấy giúp với lại nó vui tính nên không phàn nàn gì cả tôi bảo gì nó nghe nấy ,chúng tôi có thức ăn hay đồ uống gì cũng đều hay chia sẻ cùng ăn vì hồi còn nhỏ đều kiện kinh tế không được như bây giời hồi còn nhỏ cả bố và mẹ tôi đều đi làm xa kiếm tiền tôi thì sống với bà ở gần nhà trường nên lúc buồn tôi thường hay tới nhà nó chơi bởi vì nhà nó rất nhiều đồ chơi với lại chơi với nó rất vui vì nó có khiếu hài hước toàn nói câu hài khiến tôi cười cả ngày .....tôi coi trường là bạn thân nhất của mình chúng tôi cùng học một trường ,học chung lớp ngồi chung bàn.....chúng tôi thân nhau hơn những đứae bn khác