em chắc rằng ai cũng cs 1 người bạn thân, em cũng vậy bạn thân của em tên linh bạn ấy hất thích chơi với em từ khi em học lớp 1 và vì thế nên em và bạn rất chơi thân với nhau.
vì ba mẹ của inh cãi nhau nên linh đã chuyển trường đến lớp em học vào giữa học kỳ 1, dần dần em làm quên với linh, ngày nào em và linh cũng đi học với nhau, đi chơi với nhau. dáng người linh nhỏ nhắn, mái tóc dà suôn mượt. dáng đi của linh rất uyển chuyển, bạn linh rất hiền hòa và dễ tính nên các bạn rất dễ gần và thích chơi với nhau, làn da mịn màng và trắn hồng. lên lớp 4, linh chuyển trường vì bó mẹ đã hòa thuận với nhau nên em rất bồn vì sẽ phải xa linh, linh là người bạn thân nhất của em. lần cuối gặp nhau hai đứ đã khóc rất nhiều vì ko còn được gặp nhau nữa nên m và linh sẽ thường xuyên gửi thư cho nhau.em rất quý linh.