* Chúc ban học tốt, cho mị câu trả lời hay nhất nhé ;)
Trong lớp em có rất nhiều bạn. Bạn nào em cũng yêu, cũng quý nhưng người bạn em quý mến nhất chình là Hải Vân - cô bạn thân của em.
Em và Hải Vân chơi với nhau từ khi còn học mẫu giáo. Hai đứa lúc nào cũng quấn quít với nhau như hình với bóng. Hải Vân có nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn xinh lung linh như hai hạt nhãn. Bạn có đôi môi chúm chím, dáng người nhỏ nhắn, khoảng bằng em. Vân có tính cách rất vui vẻ nhưng cũng rất mạnh mẽ. Ở lớp , bạn luôn là học sinh giỏi dẫn đầu lớp từ đạo đức đến học tập. Mặc dù vậy bạn không hề kiêu căng mà luôn giúp đỡ những bạn học kém. Vào giờ ra chơi, bạn luôn tranh thủ giảng bài cho những bạn học yếu, Vân giảng cho đến khi nào các bạn ấy hiểu mới thôi. Không chỉ học tốt, Vân còn hát rất hay. Trong cuộc thi văn nghệ ở trường bạn đã đạt giải nhất. Vân là một người bạn rất thân với em. Mỗi khi có niềm vui hay nỗi buồn, bọn em luôn san sẻ cho nhau. Vì được Vân giúp đỡ nên em cũng đã có rất nhiều tiến bộ trong học tập.
Em rất vui khi có Vân là bạn thân. Em mong tình bạn này kéo dài mãi mãi. Dù cho sau nay bọn em có bị xa cách thì em vẫn sẽ luôn nhớ về bạn. "Vân à, chúng ta hãy cùng cố gắng phấn đấu, học thật tốt để trở thành niềm tự hào cho ba mẹ nhé!"