Ai cũng đều có một mơ ước về căn phòng của mình và em cũng vậy, trong đầu em luôn mơ ước có một căn phòng đẹp của fan hâm mộ BTS.
Nếu như nó thành sự thật thì em sẽ đặt tên cho nó là ARMY room. Căn phòng của em sẽ có một một màu trắng hồng và có những chiếc đèn con được trang trí xung quang, mỗi tối em sẽ bật những chiếc đèn nhấp nháy lên. Ngoài ra em sẽ mua thêm những chiếc kẹp ghim nhỏ để kẹp ảnh Blackpink và BTS quanh chiếc đèn led nhỏ đó. Sau đó, em sẽ bố trí chiếc tủ lớn đợn ở một bên tường bên phải chuyên để đựng album thần tượng và lighstick. Còn bên trái em sẽ đặt chiếc tủ cỡ vừa vừa để để sách vở. Còn Em sẽ đặt chiếc giường nhỏ màu trắng ở bên trái của ra vào. Chiếc giường của em đc trang trí nảnh thàn tượng xung quanh và chăn là hình Jungkook còn gối và biểu tượng BTS. Chiếc gối ôm vẫn là hình Jungkook để em có thể ôm thần tượng của mình, còn chăn có hình jungkook tạo cảm giác như ảnh đang ôm mình :). Chiếc Tv đc đặt gọn gàng trên góc tường để em cày view cho thần tượng mỗi lúc nghỉ ngơi. Tue quần áo của em sẽ đặt cạch chiếc giường chỉ cách 120 cm và có hình Bt21 vui nhộn. Ngoài ra, em sẽ đặt thêm chiếc tủ nho nhỏ để đựng những chú Bt21 nhồi bông hay để đặt những chú bup bê đc khắc như idol. Còn chiếc bàn học sẽ đặt cạnh chiếc tủ học, bàn học của em có màu hồng và đc trang trí xung quang là sticker zui nhộn của bt21 và hình Lisa.
Vậy là em đã hoàn thành đc căn phòng mơ ước của mình rồi, căn phòng tràn ngập những niềm vui của Army và Blink. Mặc dù kinh phí để căn phòng ước mơ đó của em hơi cao nhưng em sẽ cố gắng học giỏi sau này có công ăn việc làm đầy đủ em sẽ thực hiện ước mơ cuqar mình :)
#NOCOPY