Mỗi buổi sáng thứ hai, em vào trường và em thấy những chiếc ghế để sẵn trong sân trường.
trước giờ chào cờ em thấy mọi người đều có mặt đông đúc như đi hội để ổn định chỗ ngồi. Trong giờ chào cờ, thầy mời toàn trường đứng lên làm lễ chào cờ trong giây phút đó em tưởng tượng em là đoàn viên thanh niên trong rất ngầu, sau khi chào cờ xong, thầy đọc điểm thi đua trong tuần lớp em là hạng nhất trong tất cả các lớp và tuyên dương những bạn học sinh giỏi và ngoan. Sân trường em to có thể chứa tất cả toàn trường. Sau giờ chào cờ em cầm ghế ngồi trả lại cho lớp.
em rất thích chào cờ, em hi vọng em có thể bước lên sân khấu dù chỉ một lần.