Gửi bạn:
Mẹ thường nói:" Mưa rất có ích cho cây cối và con người đấy, con ạ!". Bỗng hôm nay, nhìn ra bầu trời, em thấy có những đám mây lạ bay về. Gió nam cũng thổi mạnh hơn. Em nghĩ thầm:"Chắc là sắp mưa rồi."
Ngoài trời, những đám mây lớn nặng và đặc xịt lổm ngổm đầy trời. Mây tản ra từng nắm nhỏ rồi lại san đều, cứ như thế trên một bầu trời xám xịt. Gió bắt đầu đổi mát lạnh, nhuốm hơi nước. Lộp độp...lộp độp....Mưa thật rồi! Từng hạt mưa nhỏ xíu như những mũi tên nhỏ bằng nước đang rơi xuống. Ánh nắng như một mảng mỏng bị những đám mây đen cuốn đi. Ông Trời như đang giận dữ và trút cơn giận đó xuống mặt đất khô cằn. Mưa ù xuống khiến không ai tưởng mưa lại đến nhanh đến thế. Lúc đầu thì tí tách, lẹt đẹt mấy giọt nước, bây giờ thì mưa tuôn rào rào xuống mặt đất, xuống những con đường và xuống sân gạch. Ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, em cảm nhận được cái man mát, dễ chịu của cơn mưa đầu mùa. Mưa xiên xuống, lao xuống, lao vào các bụi cây. Mưa xuống sầm sập, giọt ngã, giọt bay, bụi nước trắng xóa. Tiếng sấm của cơn mưa đầu mùa vang lên dữ dôi. Những tia sét như có thể xé toạc cả bầu trời. Trong cơn mưa, mọi thứ như ngưng động. Người mang chiếc áo mưa vội vã về nhà. Còn người không mang áo mưa thì chóng chóng tìm chỗ trú. Xe cộ trên đường cũng thưa dần. Trong vườn, cây cối ngả ngiêng theo gió. Cây chuối trong vườn hả hê uống nước. Lá đào, lá sói, lá na vẫy tay run rẩy. Con chó vàng óng ướt lướt thướt ngật ngưỡng tìm chỗ trú. Những giọt mưa lăn xuống mái phên nứa, vang lên những tiếng kêu nghe thật vui tai. Mưa tuôn rào rào xuống sân gạch. Bỗng em nhìn thấy đám trẻ trong xóm đang tắm mưa. Em nghĩ:" Hay là mình cũng ra tắm mưa nhỉ? Chắc mẹ sẽ không biết đâu!" Nghĩ là làm, em liền lấy chiếc áo mưa trên giá xuống, đội chiếc mũ vào và chạy ra ngoài. Cảm giác những giọt nước lăn xuống má thật sảng khoái! Nước chảy đỏ ngòm bốn bề sân gạch, cuồn cuộn chảy vào các cống rãnh. Tiếng giọt nước ồ ồ. Bỗng mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Trời rạng. Mấy con chim vành khuyên nhảy ra từ hốc cây nào đó hót líu lo. Người ta thường nói: Sau cơn mưa, trời lại sáng. Phía đông một mảng trời trong vắt, ông Mặt trời từ từ xuất hiện, thả những tia nắng ấm áp đầu tiên sau cơn mưa. Những tia nắng tinh nghịch ấy nhảy nhót trên mặt đất. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Mọi người lại tiếp tục đang còn dang dở của mình. Có vẻ như cơn mưa đầu mùa làm cho mọi vật tươi tốt hơn.
Ôi cơn mưa đầu mùa mới dễ chịu làm sao! Cảm ơn cơn mưa đầu mùa đã đến với muôn loài!
@Sa
@Chúc bạn học tốt!