Vậy là một kì nghỉ hè dài đã trôi qua, đã đến lúc những chú ve sầu nghỉ ngơi, những giọt nước ở hồ bơi cũng đã cạn. Bước vào một năm học mới, em cảm thấy rất hồi hộp vì không biết là mình có được học cùng những bạn cũ không. Ngày khai trường sẽ vào mùng 5/9 và hôm nay đã là mùng 3/9 rồi, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày khai giảng. Chiều đến, em tò mò và chạy ra trường nhìn. Quả thật sân trường đẹp lộng lẫy, trên bục giảng được trang trí hài hòa và đơn giản. Dưới sân trường, hàng loạt những hàng chiếc ghế nhỏ nhắn đang ngồi chờ chúng em và khi nhìn lên trên trời thì em thấy có một cái bạt rộng lớn để che nắng, che mưa. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào một năm học mới tràn đầy niềm vui. Em nghĩ đến ngày khai giảng sẽ có những tiết mục múa và hát, có thể sẽ có lễ chào cờ thiêng liêng như mọi năm. Còn nốt hôm nay và ngày mai là em sẽ vào một năm học mới rồi. Mong rằng ngày đầu tiên đến trường sẽ diễn ra thật suôn sẻ.