Em và các bạn đều có 2 người mẹ, đó là cô giáo và cững như cô giáo, các bạn và em còn có một ngôi nhà thứ 2 đó là ngôi trường thân mến.
Ngôi trường của em rất đẹp, nó được xây theo hình chữ U, trong trường có rất nhiều cây xanh. Vào buổi sáng, ngôi trường nhộn nhịp, vui vẻ, các bạn học sinh đều chơi trò chơi với nhau, hò reo ríu rít khắp sân trường. Vào buổi trưa, ngôi trường trở nên tĩnh lặng khi các bạn học sinh đi về hết, chỉ còn tiếng ve kêu ra rả, chiều đến, các bạn học sinh lại đến trường để học, học được một lúc thì tiếng trống kêu lên: “ Tùng...Tùng...Tùng...” báo hiệu giờ ra chơi, các lớp chạy ra sân như đàn ong vỡ tổ, các bạn không một ai ở trong lớp hết, các bạn đều rủ nhau ra sân trường chơi, cảnh sân trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết, các bạn tụ tập ngoài sân trường, các sự vật như hòa nhịp trong tiếng cười đùa của học sinh. Cây bàng che bóng mát cho học sinh đọc sách, cây phượng rực lửa cho học sinh chơi đùa, đám hoa bạch đằng trắng xóa làm chỗ trốn cho chúng em,...Một hồi lâu sau khi chơi, tiếng trống lại kêu lên tiếng “ Tùng ...Tùng...Tùng...” báo cho chúng em vào lớp. Cảnh trường lại im ắng như trước.
Ngôi trường lúc đó thật là đẹp, em ước mơ sau này khi lớn lên sẽ xây dựng được ngôi trường thật là khang trang như ngôi trường của em đang học, cho dù năm nay là năm cuối cấp của ngôi trường tiểu học nhưng em vẫn sẽ mãi lưu nhớ về ngôi nhà thứ 2 trong tâm trí em.
$ #NO COPY#$