Bài làm 1 :
Ở đầu làng em có một cây đa cổ thụ. Em không biết cây trồng tự bao giờ nữa, nhưng chỉ biết từ khi em sinh ra đã thấy cây to như vậy rồi.
Thân cây to lớn, vỏ cây sần sùi. Thân cây cao vút, gần bằng toà nhà ba tầng. Cành cây vươn ra như những bàn tay lực lưỡng của các anh hiệp sĩ. Xung quanh thân chính có rất nhiều thân phụ.
Nhìn từ xa, cây cổ thụ như một cái ô xanh khổng lồ mát rượi. Ngọn đa cao vượt khỏi lũy tre làng. Quả đa khi chín chuyển dần sang màu đỏ trông như quả nhót. Bóng đa tỏa ngát một khoảng rất rộng. Trong tán cây, nhiều loài chim làm tổ. Những chú chim trên cành cây hót nghe thật vui tai. Dưới gốc đa, những bà bán nước cho khách qua đường. Nơi đây, chúng em thường chơi trò nhảy dây, bịt mắt bắt dê,... Vào ngày hè oi bức, các bác nông dân thường nghỉ chân dưới bóng cây.
Em rất yêu cây đa. Cây đa là một hình ảnh thân quen, gần gũi từ trẻ nhỏ cho đến cụ già. Dân làng thường gặp gỡ để bàn chuyện làm ăn hay trò chuyện tâm tình dưới gốc đa.
Bài làm 2
Trong các loài cây thì em thích nhất là cây phượng ở trường em. Nó đã để lại cho em những kỉ niệm khó quên về tuổi học trò.
Cây phượng cổ thụ, xoà cánh xuống thấp che cho chiếc cổng trường sơn xanh lúc nào cũng mát rượi. Ở sân trường, sừng sững là một bác phượng già đang nở những đóa hoa đỏ thắm. Em không biết cây trồng từ bao giờ nữa, nhưng biết từ khi em bước vào trường, em đã thấy bác đứng hiên nga như một chàng hiệp sĩ ở đó rồi.
Nhìn từ xa, cây phượng trông như một cái ô đỏ khổng lồ. Thân cây đã chuyển sang màu xám có nhiều đốm trắng bạc vì bác đã cao tuổi rồi. Nó dang những cánh tay che chở cho chúng tôi khỏi những tia nắng chói chang của mùa hè oi bức. Lá phượng màu như lá me. Những chú ve thường ẩn mình trong vòm lá phượng và cất tiếng kêu râm ran suốt cả ngày để gọi hè về. Rễ cây đâm sâu vào lòng đất để lấy chất dinh dưỡng nuôi cây.
Giữa khoảng trời mênh mông, những đóa hoa phượng đỏ rực một góc trời trông thật thích mắt. Hoa phượng có năm cánh, nhụy hoa dài và cong. Vào giờ ra chơi, chúng em nhặt những cánh hóa, tạo thành hình con bướm xinh xinh. Nó đã đem lại niềm vui sướng cho tuổi học trò. Sau những trận mưa rào, hoa phượng rụng rải rác khắp sân trường trông như chiếc thảm nhung đỏ.
Em yêu cây phượng và yêu mái trường của em. Nơi đây , em đã gặp gỡ và làm quen rất nhiều bạn bè, thầy cô. Và cũng chính nơi đây, em được học rất nhiều kiến thức về tuổi học trò.