Văn tả cô giáo
Bài làm
Từ khi học mầm non đến nay, em được học với nhiều thầy cô giáo. Thầy cô nào cũng tận tình dạy bảo và yêu thương em như người mẹ thứ hai. Thế cô Liên- cô giáo chủ nhiệm lớp 5 của em- là người mà em yêu quý và để lại tình cảm sâu đậm nhất.
Cô Liên năm nay bốn mươi hai tuổi. Cô không cao lắm, dáng người mảnh mai, thon gọn. Làn da của cô không còn được trắng trẻo mà đã rám nâu vì vất vả công việc ở trường và gia đình. Mái tóc của cô có màu đen, dài đến ngang vai. Cô có khuôn mặt trái xoan với những đường nét hài hòa luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Đôi mắt to, tròn, vừa dịu dàng, vừa cương nghị và trìu mến. Đôi mắt cô ánh lên vui sướng khi nhìn thấy chúng em ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành, nhưng cũng đượm buồn khi có bạn học sinh nào không vâng lời và vi phạm kỉ luật. Cô có hàm răng trắng bóng và luôn luôn nở nụ cười mỗi khi có điều gì làm cô vui. Đặc biệt, giọng nói của cô thật truyền cảm, khi thì dịu dàng, ấm áp, lúc lại dí dỏm, vui tươi cuốn hút chúng em vào những bài giảng sinh động. Bài giảng của cô rất phong phú, nhiều khi cô còn sử dụng cả những đoạn video ngắn để minh họa cho bài học, giúp chúng em có thể tiếp thu bài một cách nhanh nhất. Vì vậy, những giờ dạy của cô luôn sôi nổi và thu hút chúng em.
Vào những tiết sinh hoạt lớp, cô cho tổ trực nhật biểu diễn văn nghệ. Cô còn tổ chức sinh nhật cho các bạn theo tháng và dành cho chúng em những món quà nhỏ như: bút mực, sổ, thước kẻ,... Chúng em thấy rất vui và thích thú.
Em rất yêu cô. Em sẽ luôn ghi nhớ những lời cô dặn dò và hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để cô vui lòng.
#nocopy
# baicosannenvietnhanh