~bạn tham khảo nhé!~
Vừa chủ nhật tuần trước,em được mẹ cho đi công viên gần nhà.
Đây là lần đầu tiên em biết đên công viên này.Công viên tên là children are very happy.Ở đây rất đẹp.Dù là công viên mới mở nhưng rất thu hút khách.Em có thể đi chơi thỏa thích mà chỉ mất 20.000 đồng.Thật tuyệt,em cảm tưởng nó như công viên tại gia vậy.Công viên này có rất nhiều động vật đáng yêu.Không chỉ thế còn có khu vui chơi cho trẻ em,khu học hỏi.Có vẻ khu hoạc hỏi hơi lạ so với em,nhưng em lại thích nó.Khi đi vào khu học hỏi,em chỉ cần trả lời đúng tối đa 3 câu là nhận được quà.Dù là con gấu hay cái máy bay em thấy rất vui và các bạn ở đây cũng vậy.Khu công viên này trang trí viền ngoài bằng rất nhều hoa.Một cơn gió thoang thoảng khến em thấy rất dễ chịu.Buổi tối đến đấy có những chiếc bóng đèn sáng như sao,lấp lánh.Em thấy rất đẹp.Dù vậy nhưng ai đi đến đây đều phải đeo khẩu trang.Ở đây còn có chương trình quyên góp để gửi đến vùng dịch.Em đã xin mẹ 1 hộp khẩu trang,1 thùng mỳ tôm và tiền được thưởng học dinh giỏi của em để đi quyên góp.
Em rất thích công viện này.